Kết quả tìm kiếm cho "Lớp học xóa mù chữ"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 152
Nắng xuân bắt đầu rót mật trên đỉnh Mã Pì Lèng, đánh thức đất trời Lũng Cú trong sắc hồng dịu ngọt của hoa mai anh đào. Đứng giữa mây trời cực Bắc vào thời điểm này, lòng người dễ rơi vào một khoảng lặng bâng khuâng, nơi những cảm xúc hiện tại đan cài cùng ký ức, nơi niềm tin về một kỳ đại hội mới - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang thắp lên những hy vọng rạng ngời như chính sắc hoa đang độ xuân thì.
Bản phối trắng, đen là minh chứng cho triết lý đơn giản là đẹp, sang. Ở thời điểm đầu năm mới 2026, xu hướng phối đồ trắng, đen trở lại một cách mạnh mẽ, xóa tan những định kiến cũ về kiểu trang phục đơn sắc cổ điển này.
Gần 2 tháng qua, ở xã Châu Thành, có một lớp học đặc biệt. Lớp học dạy chữ, dạy làm toán và mang đến cho trẻ em cơ nhỡ, có hoàn cảnh khó khăn những niềm vui từ tình yêu thương ấm áp.
Trong nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng, ngành giáo dục đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện và mang tính nền tảng. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, sự quản lý, điều hành quyết liệt của Chính phủ cùng sự đồng thuận của toàn xã hội, ngành giáo dục không chỉ vượt qua những thách thức chưa từng có mà còn tạo đột phá cho giai đoạn phát triển mới.
Giữa núi đá tai mèo, nơi đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, chị Sùng Thị Pà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khâu Vai đã trở thành điểm tựa tin cậy của hội viên phụ nữ. Sự tận tâm, trách nhiệm trong nhiều năm công tác của chị đã góp phần đưa phong trào phụ nữ vùng cao ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.
Từng sống cuộc đời du canh du cư, anh Pờ Lò Hừ (dân tộc La Hủ) ở bản Pha Bu (nay là bản Pha Mu, xã Pa Ủ) đã viết nên kỳ tích giữa đại ngàn. Hành trình từ cậu bé nghèo không có manh áo mặc trở thành “tỷ phú” với thu nhập tiền tỷ là minh chứng sống động nhất cho khát vọng vươn lên của đồng bào dân tộc nơi đây.
Trong dòng chảy phát triển và những điều chỉnh về địa giới hành chính, không ít tên làng cổ dần trở nên mờ nhạt, thậm chí có nguy cơ biến mất. Thế nhưng, có những tên làng không thể đơn giản xóa bỏ, bởi đó là nơi ký ức cộng đồng được lưu giữ qua bao thế hệ. Lý Viên - ngôi làng cổ ở xã Bắc Lý (huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang trước đây), nay nằm trong xã Xuân Cẩm (Bắc Ninh) - là một trường hợp như thế.
Sáng 13/11, tại xã Châu Thành (An Giang) Phó Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Nguyễn Xuân Thủy làm trưởng đoàn đến làm việc với 3 xã: Châu Thành, Ngọc Chúc và Định Hòa về xây dựng bộ công cụ đánh giá về tái mù chữ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Giữa vùng quê Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình, lớp học đặc biệt mang tên “Bình dân học vụ số” đang sáng đèn mỗi tối. Không chỉ dạy người dân cách sử dụng điện thoại thông minh, đăng ký dịch vụ công trực tuyến hay thanh toán điện tử, mô hình này còn thắp lên tinh thần “học suốt đời”, giúp người dân nông thôn tự tin bước vào kỷ nguyên số. Cùng với sự nỗ lực của chính quyền địa phương và sự tham gia tích cực của người dân, mô hình này không chỉ nâng cao kỹ năng số mà còn góp phần thay đổi cách nghĩ - cách làm, từ cán bộ đến người dân ở cơ sở.
Trong 33 năm công tác, thầy Lê Quang Ấn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hòa Hưng 2, xã Hòa Hưng luôn nỗ lực vươn lên, lúc nào cũng giữ mãi sự tận tâm, tận tụy với nghề.
Ngày 16/10, tại Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ I, giai đoạn 2025 - 2030, UBND xã An Cư (tỉnh An Giang) tặng giấy khen 3 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025.
Phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn tỉnh An Giang lan tỏa sâu rộng, giúp người dân làm quen công nghệ, sử dụng dịch vụ trực tuyến và mở rộng cơ hội trong hành trình chuyển đổi số.